nếp trầm tư

mắt trần gian
lời kinh cầu nguyện
mây trắng lênh đênh bóng nguyệt chảy dài
là trăng gió hay là cồn nước đọng
vay linh hồn hay phiến đá chân tu
dịu ngọt
sắc thời gian thay áo
những ngón tay ướp trọn ngàn thu
trên con đường thời gian lữ thứ
nếp trán
bồng bềnh suy nghĩ
những ưu tư vô bờ
hơi thở mới cầu vồng một thuở
dạn dĩ chân trời bầy chim hải đảo
thiên thần tóc ủ hương xưa
để sương ướt trầm tư đôi má
đẹp
say sưa cửa nguyệt
trăm vạn đường mây
khoan nhặt phía chân trời nhịp thở
đường dương thế
áo viền trăng cổ độ
nhăn vầng trán đêm khuya
lửa trái đất đóng đinh tội lỗi
thả trăng
xuôi dòng thơ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

dịu ngọt
sắc thời gian thay áo
những ngón tay ướp trọn ngàn thu,thích!

Nặc danh nói...

thiên thần tóc ủ hương xưa
để sương ướt trầm tư đôi má,thích!

Nặc danh nói...

đường dương thế
áo viền trăng cổ độ
nhăn vầng trán đêm khuya
lửa trái đất đóng đinh tội lỗi,khoái!

Đăng nhận xét