thoang thoảng hương

phút giây
thực ảo bến bờ
dòng sông trôi trên tháng ngày vàng võ
ngu ngơ
cơn mưa tan vỡ
quá khứ trao nụ cười
mùa thu bồi hồi qua cửa
nửa hồn
cành xanh như mực
những cánh hoa rực rỡ
vàng xinh hoa nắng ban mai
thưởng thức trang đài sắc hoa diễm lệ
mây tao ngộ
gập ghềnh sỏi đá
tiếng nhạc đêm dạ hội dìu nhau
như đã hẹn từ muôn ngàn kiếp trước
bơ vơ tổ cũ
sương mù giăng trên bến không tên
trong ánh mắt vạn yêu thương hứa hẹn
hồn nặng
viễn hoài tha thiết
ai đang giận cơn mê
yêu cho lắm lận đận hơn tiểu thuyết
nắng ấm
lửng lơ trên cao
ai đang sống một trời mơ mộng
thoang thoảng hương
thế gian trầm tưởng niệm
sóng thần kinh

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngu ngơ
cơn mưa tan vỡ
quá khứ trao nụ cười
mùa thu bồi hồi qua cửa,thích!

Nặc danh nói...

mây tao ngộ
gập ghềnh sỏi đá
tiếng nhạc đêm dạ hội dìu nhau
như đã hẹn từ muôn ngàn kiếp trước,hãi!

Nặc danh nói...

ai đang giận cơn mê
yêu cho lắm lận đận hơn tiểu thuyết,khoái!

Đăng nhận xét