diệu vợi nổi trôi

giũ áo
trời rưng rưng mặt lạ
bốn bề hoa gió rung rinh
lim dim mắt cho linh hồn chết
giữa dòng
tiếng thì thầm xuôi ngược
đêm đêm nghĩa địa xanh đèn
bến chiều
lung lay cửa vàng khuôn khép
bóng chiều sa hoa lạnh vườn trôi
bồi hồi xanh tím dòng sông lệ
mưa rắc mộng xa xôi
những bước chân chập chùng bóng tối
của những trăng treo những sóng đôi
hoa ngải
bình yên nhịp thở
hạnh phúc không gian tinh tú dệt thơ
ngọt ngào gấm thêu đời bỡ ngỡ
lời thì thầm muốn nói vạn điều
trở dậy
miên man hơi thở
vọng đâu tiếng ru hời
chạnh lòng nhặt cánh hoa hạnh phúc
soi mặt trời
diệu vợi
nổi trôi

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bốn bề hoa gió rung rinh
lim dim mắt cho linh hồn chết,khoái!

Nặc danh nói...

mưa rắc mộng xa xôi
những bước chân chập chùng bóng tối
của những trăng treo những sóng đôi,thích!

Nặc danh nói...

hạnh phúc không gian tinh tú dệt thơ
ngọt ngào gấm thêu đời bỡ ngỡ,choáng,khoái!

Đăng nhận xét