kiếp lang thang

ngọn gió
bốn mùa xé tâm tư
ấm nồng trái tim bỏ ngỏ
mùa xuân
tóc ai ủ hoa
nụ cười vui trong tà áo
hạ nắng
lưng trời đỏ lửa
kể ôn chuyện cũ tiếc thời bâng khuâng
một thoáng trôi qua
xuân đời  như giấc mộng
thờ ơ cuộc sống
bài thơ chép không lời
gian nan hơi thở
một vầng trăng trôi
bấy nhiêu thôi cũng để đời nhớ mãi
mắt lệ
đi tìm cơn gió
cánh võng ngọt câu ca
chiêm bao trong tiềm thức
hiền lành
riêng tư thả mộng
những vần thơ khốn khổ ngập sầu
bàn phím khua ngóng chờ vàng hiu hắt
ngày gặp gỡ
đêm chẳng giống nhau
trong mơ ảo ôm nửa vòng trái đất
bước kiếp lang thang
chim trời không tổ
nắng cụng đầu


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa xuân
tóc ai ủ hoa
nụ cười vui trong tà áo,tuyệt,gợi!

Nặc danh nói...

đi tìm cơn gió
cánh võng ngọt câu ca
chiêm bao trong tiềm thức,hãi!

Nặc danh nói...

bước kiếp lang thang
chim trời không tổ
nắng cụng đầu,thích!

Đăng nhận xét