hôn mơ

dòng sông dài
giấc mơ ngày rực nắng
nuối tiếc tuổi hai mươi
quanh co đường vào tuyệt lộ
bóng đổ
đời trăm ngả sông
chỗ nằm
mịt mùng sóng vỗ
chơ vơ phận cát
từng ngày trôi cơn sầu chưa cạn
nỗi muộn phiền tràn ngập trần gian
vầng trăng cũng phiêu du xa lắc
đêm thức
vũ trụ mịt mù
suy nghĩ rong chơi như phiến mây hồng
trời chợt tối chít khăn tang mù mịt
yêu nhau
sóng căng lồng ngực
thủy chiều dâng ân ái đam mê
bóng tối vươn vai thừa thãi
mùa đông
trời buông mành gió
tim không ánh mặt trời
lời thơ chìm trong cát lở
vướng bận ưu phiền
nửa đời trôi
ngày trước mặt rượu hồng ngây ngất
hôn mơ

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi muộn phiền tràn ngập trần gian
vầng trăng cũng phiêu du xa lắc,thích!

Nặc danh nói...

nỗi muộn phiền tràn ngập trần gian
vầng trăng cũng phiêu du xa lắc,thích!

Nặc danh nói...

nỗi muộn phiền tràn ngập trần gian
vầng trăng cũng phiêu du xa lắc,thích!

Nặc danh nói...

yêu nhau
sóng căng lồng ngực
thủy chiều dâng ân ái đam mê
bóng tối vươn vai thừa thãi,khoái!

Nặc danh nói...

mùa đông
trời buông mành gió
tim không ánh mặt trời
lời thơ chìm trong cát lở,tuyệt!

Đăng nhận xét