nắng hường

buồn như giọt nước
rơi dài trên sông
xót thương giã biệt
chiều loang nắng hường

chạm vào nỗi nhớ
mịt mù cơn mưa
dòng đời trắc trở
cúc tàn buổi trưa

lang thang đá cuội
trinh nguyên hồng đào
trăm ngàn con bướm
hồn lạc kết giao

duyên xinh tình thắm
trần gian muộn phiền
hạ lưu sông đỏ
nỗi niềm gió quê

một thời hoa mộng
ngan ngát hương nồng
lục bình trôi dạt
bồng bềnh thả sông

xuân lay giấc mộng
chờ người bên song
vo tròn nỗi nhớ
kiếp người ai hong

nhớ tình thi sĩ
cung nghênh trà thơm

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

xót thương giã biệt
chiều loang nắng hường,thích!

Nặc danh nói...

chạm vào nỗi nhớ
mịt mù cơn mưa
dòng đời trắc trở
cúc tàn buổi trưa,khoái!

Nặc danh nói...

lang thang đá cuội
trinh nguyên hồng đào
trăm ngàn con bướm
hồn lạc kết giao,yêu!

Nặc danh nói...

vo tròn nỗi nhớ
kiếp người ai hong,thích!

Đăng nhận xét