nửa đêm trừ tịch

mưa rắc
lòng bận chút ưu phiền
nhịp máu rung con tim rời rạc
ngăn ngắt chiêm bao
heo may sớm đã  xanh màu gió
xác xơ
nguyệt đọng vòng tay úa
mênh mông nệm gối căn buồng
rượu chẳng ấm mà chăn chiếu lạnh
ngu ngơ
ngậm ngùi duyên mỏng
đêm đêm nghe nhịp sông hấp hối
yêu sai
sầu lẻ gối
trăng mọc lưng chừng mây
tình hé nhụy bừng thơm trang giấy
chậm quá rồi
giọt mưa ngâu thánh thót
vòng hoa ôm lệch trán thơ
vật vã hương dâng từ đáy mộ
nghe hát
gặp duyên mùa loạn
theo khói sương mà thương phong trần
mượn vần thơ gửi hồn miền ngược
khô mầm
chương đài ca quán
tình kết giọt lung linh
đời còn chi nửa đêm trừ tịch
chênh vênh ký ức
đêm thâm nghiêm

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mênh mông nệm gối căn buồng
rượu chẳng ấm mà chăn chiếu lạnh,khoái!

Nặc danh nói...

vòng hoa ôm lệch trán thơ
vật vã hương dâng từ đáy mộ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chênh vênh ký ức
đêm thâm nghiêm,yêu!

Đăng nhận xét