lưng chừng cơn mộng

nghiêng ngả
sông trôi rượu
gió lên tít trên đồi
thời gian trả về nghĩa địa
hoa trôi ngùn ngụt
má đào
men thịt da yêu quá
bồng bềnh bóng nước lao xao
dường như vẫn lưng chừng cơn mộng
thả buồm
soi mặt trời đỉnh bóng
mười năm trăng cũ ai ước nguyền
đốt lửa
nhịp gõ khói bay
sầu cao ngút điên rồ bút mực
chuyện cũ
mộng dĩ vãng xếp dài
kỷ niệm tro tàn khoan nhặt
tuyết đổ
mưa đông gió buốt
giấc ngủ vàng thời gian
hoa tỉnh giấc bàng hoàng ngón ngọc
chén rượu sẻ môi
say sưa tràn nguyện ước
uống cho trời xe duyên
hồn say rượu nở
cõi tang bồng

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa trôi ngùn ngụt
má đào
men thịt da yêu quá,thích!

Nặc danh nói...

tuyết đổ
mưa đông gió buốt
giấc ngủ vàng thời gian
hoa tỉnh giấc bàng hoàng ngón ngọc,mê!

Nặc danh nói...

uống cho trời xe duyên
hồn say rượu nở
cõi tang bồng,choáng,nghiện!

Đăng nhận xét