giam mình trái đất

rễ sâu bèo nổi
hoàng hôn mưa bay
hoa quỳnh nửa kiếp
bất bình men say

đường trần muôn nẻo
vũ trụ đổi thay
giam mình trái đất
thế kỷ vạn ngày

hợp tan thành bại
mây trắng tần ngần
vạn luồng ánh sáng
đăng trình hoá thân

hồn treo sương lạnh
hoa gầy cành sương
xanh tà áo trắng
thu tình mong manh

gió mưa bốn mặt
níu điệu nghê thường
mặt trời hiu hắt
trăng về cõi không

theo đời vạn dặm
tạm biệt quê hương
phên thưa gió lọt
vỗ mặt vô thường

chiêm bao chớm nụ
xuân người nhiễu nhương


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

rễ sâu bèo nổi
hoàng hôn mưa bay
hoa quỳnh nửa kiếp
bất bình men say,thích!

Nặc danh nói...

gió mưa bốn mặt
níu điệu nghê thường
mặt trời hiu hắt
trăng về cõi không,khoái!

Đăng nhận xét