cũng xin dâng

tiếng loài người
bản nhạc sầu trái đất
bông hồng đêm nở thành sao
thiên đàng những điều vô nghĩa
vạn sầu
âm thầm chảy ngược
bất tử vần thơ thánh thiện ban đầu
đêm huyền vi
thương kinh thành
thượng sinh thăm kẻ chợ
mặt khờ chân ngơ ngác chốn đông tây
nhá nhem
bạc đầu hạnh phúc
hoàng hôn chạy trốn góc êm đềm
thánh hiền
bán cho người đi chợ
chữ nghia đợi người buôn
mười hai bến nước con sông lớn
nửa dòng trong đục cũng xin dâng
bánh xe
đời lăn trong trơn trượt
nắng mưa
gội rửa linh hồn
thượng kinh trân lai thăm kẻ chợ
huyền thoại lớn
mảnh trăng hiền từ
mộ dung

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng mưa
gội rửa linh hồn
thượng kinh trân lai thăm kẻ chợ,thích!

Nặc danh nói...

huyền thoại lớn
mảnh trăng hiền từ
mộ dung,yêu!

Đăng nhận xét