thu cánh

bến ngọc
vầng trăng vừa đỗ
chạnh lòng nhớ đến cơn mưa
nỗi buồn xây ngôi mộ cổ
thoang thoảng cây dừa
đêm đánh thức hồn ai trong gió
đầu bạc
môi mềm như mạ
ngã ba sông câu chuyện như đùa
luồng gió mới cơn sầu thêm tuổi
mưa rừng
héo giọt nắng
suy nghĩ lang thang
biết lòng ai để dừng mây lại
mắt buồn
trăng rơi nhành liễu
gió nhuộm màu thế gian
chiếc lá mùa thu năm tháng
hạ bút
gom hoa nắng
đánh thức linh hồn
khơi lại dòng đời nông cạn
mưa
nhớ ai
gieo sầu nức nở
cánh thu rơi

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi buồn xây ngôi mộ cổ
thoang thoảng cây dừa
đêm đánh thức hồn ai trong gió,thích!

Nặc danh nói...

gió nhuộm màu thế gian
chiếc lá mùa thu năm tháng,thích!

Nặc danh nói...

hạ bút
gom hoa nắng
đánh thức linh hồn
khơi lại dòng đời nông cạn,khoái!

Đăng nhận xét