hoa muộn

hao sắc
hoàng hôn chợt vỡ
sóng yêu đương mộng mị
chiều nay quay quắt nhớ không bờ
mây úa
chợt xa vời hơi thở
xác vỡ nửa đời băng tuyết
nguyệt khuyết
thần kinh vò cảm xúc
môi ngọt bình minh
xin chớ đừng trách nhau thu cạn
gió mát
ngày say bên sông
nỗi buồn dâng thành ngôi mộ
hoa muộn
cỏ cây cúi mặt
sầu vươn trái
lang thang tìm linh hồn người
đong thơ
những cô đơn tàn phế
hồng thêm những dải mong manh
sao khuya không sáng bằng đôi mắt
mộng cũ
đánh ghen thế kỷ
cổng trường nắng rải chân chim
nhớ  vui một thời áo trắng
lục bình xô ý nghĩ
nắng không mùa





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều nay quay quắt nhớ không bờ,thích!

Nặc danh nói...

nguyệt khuyết
thần kinh vò cảm xúc
môi ngọt bình minh
xin chớ đừng trách nhau thu cạn,yêu!

Nặc danh nói...

đong thơ
những cô đơn tàn phế
hồng thêm những dải mong manh
sao khuya không sáng bằng đôi mắt,thích!

Nặc danh nói...

mộng cũ
đánh ghen thế kỷ
cổng trường nắng rải chân chim
nhớ vui một thời áo trắng,choáng!

Đăng nhận xét