hẹn bến vô cùng

Rơi rơi chiều xuống vương trên phố
Hoa nắng yêu kiều trong bóng râm
Gót chân thong thả đường hoa lệ
Gió cúi đưa người tiễn bước chân

Tóc em bay tà áo em bay
Đường về ai rải bóng mây dài
Nhiêng nghiêng hồ nước gương một chiếc
Gieo sóng tình theo mắt thủy tinh

Em đi trong gió tình gửi lại
Đưa cả không gian bước theo cùng
Gửi trong chiều vắng hương  hồn nội
Bóng vẫn theo cùng anh nhớ nhung

Thôi thì nhớ nhau đừng nhớ hẹn
Cứ để trời mây hẹn ước tình
Yêu nhau thì nhớ nơi,đến chỗ
Ở tận tương lai bến vô cùng

     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ thế thì thôi chết bỏ đời ,hẹn bến vô cùng trong tương lại.

Nặc danh nói...

hẹn kiểu bướm ong ,trời mây nước,thì còn ơi hỡi cái xuân xanh.

Nặc danh nói...

yêu kiểu ông yêu kiểu hương hoa,cho thêm nải chuối với trứng gà.

Nặc danh nói...

yêu kiểu thi nhân yêu vớ vẩn ,chẳng chịu lên giường kệ người ta.

Nặc danh nói...

toàn yêu gót sen ,tóc mây gió ,chẳng chịu yêu trong cái đũng quần.

Nặc danh nói...

yêu kiểu thi nhân say lắm chứ,hương vị nào cũng có mùa xuân.

Nặc danh nói...

người được vào thơ sống nghìn đời,kiếp sau ngồi đọc nhìn mãi thôi.

Nặc danh nói...

người tình của tôi vào thơ hết ,em nào thích có chỉ cho xem.

Nặc danh nói...

em nào cũng phải đẹp hơn Kiều ,đoan trang ,thùy mị thật đáng yêu.

Nặc danh nói...

chồng nó biết được dựng ngay dậy ,trói chặt thành giường cho hết yêu.

Đăng nhận xét