bằn bặt hương trời

phơi phới say sưa ngọn gió đêm
một mình mỏng manh nấm mộ đen
xa xôi oằn oại làn sương khói
cung bậc vàng son mộng lối quen
hương thiêng
lối rẽ đôi bờ vọng
nước chảy âm thầm lắng tai nghe
ngược dòng năm tháng trôi hải đảo
buồm neo thuyền ngược Vạn Lý Thành
bão táp 
vó ngưạ 
hồn cô ịch
say men giọt đọng khóc bên đèn
chén rượu đôi đường thơ gục ngã
cùng nhau nâng chén chuốc hạ qua

đêm hát
tiếng ca buồn song cửa
trăng câu liêm đâu dễ hẹn kỳ
xa xa khói biếc thương hài nữ
sen vàng thu động sương thẫm vai
phách ngọt 
đàn say hương khói
tâm sự ngoài sân lệ đẫm môi
đó đây ngủ quên cánh bèo gọi
chim không tổ người không bạn đời
chạng vạng 
buồng đêm mục gỗ đá
bằn bặt hương trời sắc nhị hoa
la cà
trầm ngâm yêu nét mộ
hồ điệp trang đài xơ xác ta
phiến gương
hồ mộng ảo

   


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chén rượu đôi đường thơ gục ngã
cùng nhau nâng chén chuốc hạ qua,choáng,thích!

Nặc danh nói...

xa xa khói biếc thương hài nữ
sen vàng thu động sương thẫm vai,thích,gợi!

Nặc danh nói...

đó đây ngủ quên cánh bèo gọi
chim không tổ người không bạn đời,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

la cà
trầm ngâm yêu nét mộ
hồ điệp trang đài xơ xác ta,choáng,thích!

Đăng nhận xét