dư ba

vượt ngàn năm ánh sáng
đêm đêm dõi mấy tầng sao
tìm lại một không gian mới lạ
vũ trụ giật mình tinh tú bay lên
xa lạ
một phương trời mơ mộng
rượu đắng đêm trường cõi vĩnh nghiêm
men say khói dựng mồ không nắp
mười ngón tay yêu dậy sóng buồn
heo hắt
khúc ca nào từ biệt
tà dương
lửa khói điên cuồng

thu đến
sóng vàng ca muôn thuở
ngọn nắng run áo lụa tung bay
nín thở nghiêng chân nghe ngàn phố
đường tơ ngàn kiếp cuồng khói sương
thời gian
tình chết như mật ngọt
thấm bao giờ mưa nắng không hay
trông ra phía hàng hiên trời tím
mây cao nín thở gió như đùa
thờ thẫn
đà giang nào mấy giọt
tình xưa ngàn kiếp thoáng dư ba
hồn ai khuya khoắt nghe thoi thóp
sương lam mờ ảo bóng nguyệt sa
vũng tối
trăng cầu tự

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

men say khói dựng mồ không nắp
mười ngón tay yêu dậy sóng buồn,thích!

Nặc danh nói...

trông ra phía hàng hiên trời tím
mây cao nín thở gió như đùa,thích!

Nặc danh nói...

vũng tối
trăng cầu tự,mê!

Đăng nhận xét