ngạo nghễ hoa

mưa rơi hạt
chiều gọi sầu tím tái
cà phê đọng giọt đắng trên môi
ngồi một mình
trách chi trời than thở
cảm thông đường đời
lạnh nguội đam mê
phố vắng
hắt hiu mùa đông lạnh
nhạc thời gian
hoa ru mộng trời xanh
hồn tắm
mái tóc xanh huyền thoại
nắng miên man
gội tuyết trắng da người

trăn trối
cô liêu đêm mộng mị
ngát hương yêu say đắm hoa hồng tươi
tim say nắng mắt long lanh dào dạt
cất giữ kinh thành
thân thiết trăm năm
dìu nhau
giữa băng hà gió tuyết
chia sẻ biển lòng thế gian vui
thổn thức
phá tan bao giấc mộng
phố tím chung tình
ngạo nghễ hoa
hương sắc
bài thơ như sóng bể
thu trở về
đời lại lê thê

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

phố vắng
hắt hiu mùa đông lạnh
nhạc thời gian
hoa ru mộng trời xanh,thích!

Nặc danh nói...

nắng miên man
gội tuyết trắng da người
yêu!

Nặc danh nói...

dìu nhau
giữa băng hà gió tuyết
chia sẻ biển lòng thế gian vui,hãi,thích!

Nặc danh nói...

hương sắc
bài thơ như sóng bể
thu trở về
đời lại lê thê
,hài,thích!

Đăng nhận xét