lời ru trên cao

gió ngủ
trăng viễn xứ
lời ru trên cao
đáy sông chìm tiếng sóng
say sưa tràn miệng cốc
uống đi
trùng lại đâu dễ hẹn kỳ
tình phụ
tóc tơ sầu trang giấy
ai đi rong giữa trời mưa
chữ đảo
vần thơ thánh thót
giọt thời gian tuyết nửa chiêm bao
sương bay
tà áo mờ rung động
bừng thức tiền thân cảm giác xao

đăng trình
ngàn năm mê ánh sáng
lấp lánh trời quê hẹn bến sao
duyên kiếp gì đâu hoa đêm lạnh
gió lặng buồm trăng rũ cánh chào
mưa gió
tình trót nhầm trao môi đốt lửa
chới với hư vô ném hồn xa
hòa điệu ngàn năm vùi sóng vỗ
rạn vỡ chuông chùa tan xác hoa
say lòng
tay nắm tay lần cuối
trai lỡ phong tình gái lỡ duyên
gỡ tội
lưu lạc đời dâu bể
mắt mỏi trông mòn nhạn mỏi bay
đêm xuống
lòng sợ hãi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chữ đảo
vần thơ thánh thót
giọt thời gian tuyết nửa chiêm bao,lạ,mê!

Nặc danh nói...

duyên kiếp gì đâu hoa đêm lạnh
gió lặng buồm trăng rũ cánh chào,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

hòa điệu ngàn năm vùi sóng vỗ
rạn vỡ chuông chùa tan xác hoa,choáng,khoái!

Đăng nhận xét