nắng mưa cuộc đời

nắng rọi
nụ hồng hé nở
cảm ơn em làn gió trong lành
sương đêm
bàn tay xinh xắn
hoa rung cành đọng giọt long lanh
đưa giấc
tôi trở về bến mộng
tay trong tay đi về phía mặt trời
đón tôi
nắng cài xuân mới
nhẹ hôn đời
dịu ngọt bờ môi
rạng rỡ
áo nào say kỷ niệm
dầm sương
dãi gió
nắng tinh khôi

mưa
câu thơ đứt đoạn
bờ mi năm tháng ủ sương ngày
nỗi buồn không tên từng vạt tím
rớt xuống mùa đông giọt mùa thu
bão tố
tóc lỡ dài thương nhớ
hương trầm bể khóc tương tư
làm sao chữa được lời sai hẹn
phố vẫn mưa sa
sông nhớ nguồn
lênh đênh
sóng xô vùi dập
con thuyền trôi ngấp nghé bến bờ
yêu say
thấy nhiều sợ hãi
làm thế nào giữ được đời nhau
tang tóc
nghìn nút dây ràng buộc
yêu thương
đất lở sóng bồi

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đón tôi
nắng cài xuân mới
nhẹ hôn đời
dịu ngọt bờ môi,lãng,thích!

Nặc danh nói...

rạng rỡ
áo nào say kỷ niệm
dầm sương
dãi gió
nắng tinh khôi
choáng,mê!

Nặc danh nói...

nỗi buồn không tên từng vạt tím
rớt xuống mùa đông giọt mùa thu,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

làm sao chữa được lời sai hẹn
phố vẫn mưa sa
sông nhớ nguồn,thích!

Nặc danh nói...

tang tóc
nghìn nút dây ràng buộc
yêu thương
đất lở sóng bồi,yêu!

Đăng nhận xét