nuôi dại khờ

vấp ngã trong mơ
trời thu lạnh
bơ vơ ngày tháng
trốn u sầu
bước phiêu bồng còn những nỗi đau
lòng hiu hắt chông chênh miền sơn cước
bức thư
cao trào kỷ niệm
viển vông
hoài vọng buồn tênh
ly rượu tiễn
men say đời chiêm nghiệm
mệt thời gian mưa gió gửi lời chào
trái ngang
quá khứ ai đang đợi
để tình đi lạc bước bến đời trôi
hồn mây xác gió từ đâu tới
vết trượt thời gian mưa gió gầy
nặng trĩu
cánh chim buồn thế kỷ
núi đồi xanh tình bạc trắng như vôi
chung giả dối tình đẹp như giấc mộng
tiếng tơ lòng chiều văng vẳng như say
bão tố
cuộc đời này dâng tặng
vết hờn căm ủ ấp những suy tư
phút mộng mơ tình để những dại khờ
nuôi cho lớn để vui đùa với chúng
lãng mạn
vu vơ thêm nỗi nhớ
tình còn say

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ly rượu tiễn
men say đời chiêm nghiệm
mệt thời gian mưa gió gửi lời chào,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

hồn mây xác gió từ đâu tới
vết trượt thời gian mưa gió gầy,thích!

Nặc danh nói...

chung giả dối tình đẹp như giấc mộng
tiếng tơ lòng chiều văng vẳng như say,hãi,thích!

Nặc danh nói...

phút mộng mơ tình để những dại khờ
nuôi cho lớn để vui đùa với chúng,choáng ,thích!

Đăng nhận xét