xuyên nắng

dâu bể
đâu biết bến mênh mông
hạnh phúc
mắt nào chờ nguyệt thực
tương lai mở rộng chân trời lạ
chuyện cũ vá lành mảnh đất đau
kỳ vọng
giấc mơ đầy ăm ắp
hồ thiên thai tuổi trẻ nghiêng mình
động mái chèo
đêm khua trăng lạnh
quê hương ngày cũ tuổi bình minh
đắm đuối
bèo sông trôi kết lại
thuyền yêu bến nước sóng yêu bờ
tàu lá che sương vui đêm mộng
gà gáy canh tàn nổi hừng đông

trai trẻ
quê hương xưa quạnh quẽ
tình yêu khắc cốt nhập đồng
chiều buồn
đi xuyên nắng
nhặt phơi cái nhớ tháng 5
cỏ cháy
buồn trơ mộng
cây trái thêm hương
gái dậy thì
trái tim muốn sổ lồng thoát mộng
buồn như gái lấy chồng mà chẳng yêu
tưng bừng
bước chân mừng năm tháng
im lặng
sầu ủ sương

   




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tàu lá che sương vui đêm mộng
gà gáy canh tàn nổi hừng đông
thích!

Nặc danh nói...

nhặt phơi cái nhớ tháng 5,yêu!

Nặc danh nói...

trái tim muốn sổ lồng thoát mộng
buồn như gái lấy chồng mà chẳng yêu,hãi,thích!

Đăng nhận xét