lung linh nắng

hồn con nhện
đêm giăng sao thương nhớ
vũ trụ mịt mù nức nở triều lên
lấp lánh kim cương sương rơi tơ nhện
hồn quện tháng năm vương vấn mưa sầu
cao lâu
ánh trăng thêu tà áo
tràn ngập hồn ai đêm gió sương
cuối con đường ai đếm sao mơ mộng
trăng vàng đêm
mắt lá đang cười
thả buồn
cành liễu lao xao động mặt hồ
đôi trai gái yêu nhau
vuốt ve tà áo
trăng chìm đáy nước
bóng nhấp nhô

thổn thức
bình minh người trở dậy
đêm say mê vạn vật cũng chung tình
xa cách
lung linh niềm thương nhớ
nghĩa địa trong tim vụn nát hoa
mùa xuân
tay người nuôi vĩnh cửu
ngủ say
quên cả lối đi về
cơn mưa đến
rách trời vang tiếng sấm
cám ơn em giọt nắng gọi mùa xuân
tuổi trẻ
lệ nhỏ bờ mi thức
thơ tươi mát
chúng mình chung sức mạnh
ngã ba tình
khoe nắng
đẹp lung linh

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng chìm đáy nước
bóng nhấp nhô,thích!

Nặc danh nói...

xa cách
lung linh niềm thương nhớ
nghĩa địa trong tim vụn nát hoa,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

cơn mưa đến
rách trời vang tiếng sấm
cám ơn em giọt nắng gọi mùa xuân,thích!

Nặc danh nói...

ngã ba tình
khoe nắng
đẹp lung linh
gợi,yêu!

Đăng nhận xét