mây vỡ

mây vỡ
gió chiêm bao chồng chất
từng giọt lệ khô
lăn giữa vũng đời
cơn mưa lạnh
rào bước chân quen lối
chạm vào hồn nhau
những bão giông
mới ngày nào
ươm tình hồng trong mộng
bây giờ đây mây vỡ tiếng thu đong
tiếng cười tức tưởi
vần thơ đắm
rượu hồng thôi tặng
nguyệt lạnh căm

nuôi nhớ
dòng sông xưa óng mượt
hoang toàng
mưa nắng tả tơi
trái tim cổ tích ai chờ đợi
màu trắng trong thơ rực rỡ cười
ngân hà
lấp lánh muôn tình khúc
hồ xanh biển rộng mảng chân trời
trái tim như có mùa xuân lạ
mắt xanh ngây ngất những nụ tươi
tâm sự
buồn vui từng con sóng
hỡi người thi sĩ mến yêu ơi
gió thức
ngưỡng vọng đời du thử
tiếng vọng trong tim
nấc nghẹn đời


 



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

từng giọt lệ khô
lăn giữa vũng đời,thích!

Nặc danh nói...

mới ngày nào
ươm tình hồng trong mộng
bây giờ đây mây vỡ tiếng thu đong,hay,thích!

Nặc danh nói...

tiếng cười tức tưởi
vần thơ đắm
rượu hồng thôi tặng
nguyệt lạnh căm,mê!

Nặc danh nói...

trái tim cổ tích ai chờ đợi
màu trắng trong thơ rực rỡ cười,lạ,mê!

Nặc danh nói...

ngân hà
lấp lánh muôn tình khúc
hồ xanh biển rộng mảng chân trời
trái tim như có mùa xuân lạ
mắt xanh ngây ngất những nụ tươi,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

gió thức
ngưỡng vọng đời du thử
tiếng vọng trong tim
nấc nghẹn đời
choáng,khoái!

Đăng nhận xét