hoa thiêng

hạ giăng nắng
sầu mảnh mai chờ đợi
cánh sen xưa mộng cũ chong đèn
ai vọng hè nắng chiếu nhân gian
trời xanh thắm tóc lùa gió mới
hồn quê
xao xuyến rặng tre làng
mây đong nhớ
vượt ngàn xa xôi đợi
hương thầm gửi đất
ngàn ý thơ

xe lạc
ngậm ngùi trăng bến nước
trái tim đau chớp giật đằng đông
hồn hoang vẫn để phòng không đợi
thuyền bơ vơ con nước lạc dòng
câu thơ nhạt đỏ môi chúc tụng
chốn nào nuôi mối mặn gừng cay

khơi nắng
hắt hiu đời mưa gió
tình yêu
đôi lúc mù lòa
mong manh chật hẹp như lòng huyệt
lạnh lẽo ủ ê xót thịt da
Thiên Chúa
mặt trời chiếu tâm sáng
lời thánh ca
xuân đến mọi nhà
cám ơn Người
muôn đóa hoa thiêng

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạ giăng nắng
sầu mảnh mai chờ đợi
cánh sen xưa mộng cũ chong đèn,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

khơi nắng
hắt hiu đời mưa gió
tình yêu
đôi lúc mù lòa,hãi,thích!

Đăng nhận xét