gió thay màu

ngày nhớ
vầng dương như hơi thở
nắng xôn xao cơn gió mát đầu hè
niềm vui nâng bàn tay mơ nhẹ
gió hồn nhiên nhìn nắng hạ bay qua
lá vẫy
phượng đỏ màu trở lại
đêm trăng thanh
mây áng thấm hơi người
lãng đãng bước đi đếm trời sao rụng
kẻ yêu đời luôn đón nhận niềm vui
hạnh phúc
dối gian
con tim tha thứ
thời gian trôi buồn vui xếp cuộc đời
đêm mờ nhạt làm đơn côi ngọn núi
gió thay màu
nghĩ nhọc một kiếp trôi
một thoáng
bước chân buồn trời lộng
lá vàng rơi
cay đắng trải bao điều
lời dịu ngọt
ôm nửa vòng trái đất
hạnh phúc niềm đau
thăm thẳm mọi triền sâu
vẫn biết
thời gian luôn ngoảnh mặt
nắng khơi
ai xoa dịu da trời
tìm lại trong ta Phật tính răn người
bỏ lại thân xác giữa cuộc đời bề bộn
lên đường
linh hồn thăng thiên

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

niềm vui nâng bàn tay mơ nhẹ,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

hạnh phúc
dối gian
con tim tha thứ
thời gian trôi buồn vui xếp cuộc đời,lạ ,hay,thích!

Nặc danh nói...

đêm mờ nhạt làm đơn côi ngọn núi
gió thay màu
nghĩ nhọc một kiếp trôi,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

tìm lại trong ta Phật tính răn người
bỏ lại thân xác giữa cuộc đời bề bộn,hãi,thích!

Đăng nhận xét