gió chờ

trăng xưa
thi nhân gieo hạt
mây đen kéo đến phủ mọi miền
mịt mù khuấy đảo đau thương
thiên đàng mười ngón
phù vân tuyệt vời
dòng sông nhỏ
khát khao sóng tương lai
yêu quá khứ
bằng hình hài mường tượng
rủ nhau về đại dương
cánh chim luôn lạc hướng
tha thiết bạn đường
tìm hạt lúa thơm

thiên đường
chân trời nào lưu lạc
mặt trời cằn cỗi
tình đất hờn căm
người dắt người vào hang cùng ngõ tối
trôi nổi núi sông
tủi hờn năm tháng trượt
gió xao lòng
sóng vỗ
con tim rộng mênh mông
tình vấp ngã
lối sầu chia hai ngả
vàng võ nghĩ suy
dặm đường tương lai khuất
mùa thu về
cơn bão tuyết đông
đời lạnh cóng
gió chờ
ngoài cửa

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

dòng sông nhỏ
khát khao sóng tương lai
yêu quá khứ
bằng hình hài mường tượng,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

tình vấp ngã
lối sầu chia hai ngả
vàng võ nghĩ suy,thích,yêu!

Nặc danh nói...

đời lạnh cóng
gió chờ
ngoài cửa,hoảng!

Đăng nhận xét