lanh thang lạc bước

trăng ướp sương
ân tình vừa chớm nụ
mộng đêm trường
man mác cảnh hoang thu
gió lay
lùa mây xõa tóc
cỏ động hồn trinh sương tỏa hương
vết hôn
men đa tình mời gọi
chớm thu
ngày mới chuyển sang trang
tháng chín năm nay hoa sen cũ
một chút kỳ hương mây gió say
sương lạnh
con thuyền không bến đậu
hồn phách khuya
chăn gối thênh thang
ôi mây mùa thu nguyệt đêm rằm
tựa gối ngàn năm say giấc mộng

lang thang
vầng trăng đêm lạc bước
không chút ưu phiền gợn giấc mơ
vui chuyện xưa tuổi người trẻ lại
độ ấy mười lăm vẫn nô đùa
kiều thu
ôi bóng hồng trinh bạch
chuyện xưa mà dĩ vãng mộng tương lai
chi tiết nhỏ vun quãng đời còn lại
muôn ngàn tia sáng ngập sông dài
đi tìm
trăm năm thức giấc
mộng xinh tươi
rụng cánh hoa đào
viễn tượng

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió lay
lùa mây xõa tóc
cỏ động hồn trinh sương tỏa hương,đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

vui chuyện xưa tuổi người trẻ lại
độ ấy mười lăm vẫn nô đùa,thích,khoái!

Nặc danh nói...

chi tiết nhỏ vun quãng đời còn lại
muôn ngàn tia sáng ngập sông dài,khoái!

Đăng nhận xét