cánh chim sợ hãi

chim bay
từ biệt mùa thu đến
ai trở về đây nghe gió ru
lời tình tứ cõi trăm năm mưa đổ
giữ chút từ bi quên nắng mưa
tư duy sót
đêm tàn ngày gọi
lá khô dòng nước mệt đôi bờ
nghĩa địa lân tinh tìm cõi sáng
một miền an lạc phủ bóng thưa
soi nắng
phút giao thừa tình tự
quên đi phiền muộn những ưu tư
giữa đông
thuyền vui đời náo nhiệt
vận đỏ đen cơn lốc đang chờ

ngày mai
bầu trời đầy bụi cát
nhìn quanh ta không có loài người
vầng trăng kia cũng phiêu du xa lắc
sông gặt mặt trời
mây gió tả tơi
giấc vụn
đắp đê con nước thủy triều
cho sóng vỗ dang tay bờ cát lở
nghi ngại
niềm đau sợ hãi
trái đất buồn cõi vắng nơi nơi
hoàng hôn
thiên đường mệt nhoài
Chúa Jesus ái ngại

   



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tư duy sót
đêm tàn ngày gọi
lá khô dòng nước mệt đôi bờ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

giữa đông
thuyền vui đời náo nhiệt
vận đỏ đen cơn lốc đang chờ,
mê!

Nặc danh nói...

sông gặt mặt trời
mây gió tả tơi,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

hoàng hôn
thiên đường mệt nhoài
Chúa Jesus ái ngại,hãi!

Đăng nhận xét