hoa thiêng

hoa thiêng
hồi sinh hạnh phúc
nắng qua cầu
mưa gió đắp thịt da
khơi tình khúc buồn rơi sâu thăm thẳm
nâng niu đời từng cánh nhỏ mong manh
gió vỡ
ai lấy liềm gặt hái
hiu hắt cho nhau
mưa nắng mù lòa
mặt trời thương mến
đức ân Thiên Chúa mở
tay nắm chặt tay rộng tim ta
nuôi lớn
hồn thơ mùa nắng
gió quê hương trời rộng cánh đồng
khắc ghi lời nguyện chờ mong
người cũng như sông quặn mình bồi lở

gặp gỡ
rượu sắp hàng
tình hoang
ai ôm ấp
cung đàn rải
nỗi buồn khao khát mộng
dư âm vị đời
mưa nắng trổ hoa
giọt nắng
bay vào vùng mơ mộng
trái tim chìm nổi bão giông
hương tình
mùa thu hồn ngoài ngõ
hơi thở
làn mây bồi hồi
vũng tối
chớp giận biển người
thế gian trôi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió vỡ
ai lấy liềm gặt hái
hiu hắt cho nhau
mưa nắng mù lòa,tuyệt cú mèo,mê!

Nặc danh nói...

khắc ghi lời nguyện chờ mong
người cũng như sông quặn mình bồi lở,tuyệt thích!

Nặc danh nói...

cung đàn rải
nỗi buồn khao khát mộng
dư âm vị đời
mưa nắng trổ hoa,hãi,thích!

Đăng nhận xét