nắng ngọt

nắng nhạt
mưa dang dở
cầu vồng nối chân trời
suy nghĩ vẫn trôi không tìm thấy bến
đất lạnh
tiếng thu rạn vỡ
chiếc lá chao nghiêng
chiều một mình bến lở
con ong bay
khoảng trời bình yên
gió vỗ
đi lạc cuộc đời
tìm con sóng dữ
rạo rực ước mơ
khúc tình người ủi mị
trăm năm cô đơn

mộng
hai đầu dang dở
kết nối duyên lành
nam bắc thập phương cùng xum họp
gõ mõ tụng kinh
cầu năm tháng
mùa xuân đi qua

tình lại khăng khít
thuyền trăng mây nước bao la
cõi ta bà yêu nhau không hạn hẹp
ngỡ
xuân về ý đẹp nở ngàn hoa
giấc điệu đà năm tháng
tình như hơi thở
gió buổi chiều
ngọt nắng



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng nhạt
mưa dang dở,tuyệt ,yêu!

Nặc danh nói...

đất lạnh
tiếng thu rạn vỡ
chiếc lá chao nghiêng
chiều một mình bến lở,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gió vỗ
đi lạc cuộc đời
tìm con sóng dữ
rạo rực ước mơ,choáng,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

tình như hơi thở
gió buổi chiều
ngọt nắng,khoái!

Đăng nhận xét