vẫn sống mùa đông

cánh chim đầu núi
mây trắng trùng khơi
thu ngỏ lời ước vọng
sóng cồn
nỗi buồn gọi nhau
giông tố
lời thật thà trốn tội
tuổi buồn đẫm lệ
mưa hóa đá
bánh xe thiên lý dập dồn
nụ hôn cuồng
môi vọng
biệt ly nào ai biết
mong manh nghĩ suy
chào hoàng hôn
buổi sáng
ôm kỷ niệm đi tìm
ngày dần trôi

thăng trầm tuổi đôi mươi
đắng cay ngọt bùi có cả
mưa đời tầm tã
nắng hoàng hôn
thu lạnh
xuân mộng đào thắm
tình là một chuỗi dối gian
dập vùi tuổi xanh vừa lớn
nghiêng ngả cành hoa
tia nắng xuân vờn mộng
gió la đà
hư không
buồn tê tái
tuyết mùa đông
ôm trọn mưa nắng
bồng bềnh bão giông
ong bướm say
mừng xuân trong mộng
gái không chồng
vẫn sống
mùa đông

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa hóa đá
bánh xe thiên lý dập dồn
nụ hôn cuồng
môi vọng,thích!

Nặc danh nói...

mưa đời tầm tã
nắng hoàng hôn,khoái,thích!

Nặc danh nói...

ôm trọn mưa nắng
bồng bềnh bão giông
ong bướm say
mừng xuân trong mộng,hãi,thích!

Đăng nhận xét