đêm vỡ

đợi chờ
hai chữ mông lung
thở than than thở nghìn trùng xa xôi
giơ tay lên hái nụ cười
vực sâu thăm thẳm cuộc đời nhìn nhau
trái tim la cà
hình hài mưa gió
đêm huyền vi

thôi thì
giữ kỷ niệm xinh một kiếp
bao năm vụng dại nghĩ lung tung
bao năm hiu hắt hồn trôi nổi
để thấy đời rơi tiếng cả cười
ngày nắng
đêm mưa ngâu suy nghĩ
nỗi buồn riêng thơ viết cho ai

ru tình
cơn sóng nào tàn cuộc
huyền thoại thu về
nước mắt chê
năm tháng
nhẹ nhàng như bà đỡ
nâng niu bàn tay ôm những lụy sầu
ai lắc mùa thu cho lá đổ
sao trách trời ươm lá vàng chơi

ngày vỡ
đêm về thiêng liêng mộng
nhọc bàn tay nhọc cả nghĩ suy
sương tan
hồn lạnh giá
tay vẫn trong tay giấc mộng nhu mì
sỏi đá cười
hoa đua nở
giếng khơi

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giơ tay lên hái nụ cười
vực sâu thăm thẳm cuộc đời nhìn nhau,thích,mê!

Nặc danh nói...

ngày nắng
đêm mưa ngâu suy nghĩ
nỗi buồn riêng thơ viết cho ai,hãi,mê!

Nặc danh nói...

ru tình
cơn sóng nào tàn cuộc
huyền thoại thu về
nước mắt chê,thích!

Nặc danh nói...

ai lắc mùa thu cho lá đổ
sao trách trời ươm lá vàng chơi
,mê!

Nặc danh nói...

sương tan
hồn lạnh giá
tay vẫn trong tay giấc mộng nhu mì,tuyệt ,khoái!

Đăng nhận xét