kiếp phù du

bến sông
nhẹ bóng dừa tha thướt
anh sẽ trở về giữa mùa trăng
suối tóc
nét nào khao khát đợi
dù nắng nhạt màu gió mong manh
hong áo
lời chân thành tha thiết
mượt mà hương sữa
sợi tóc xanh
ong bướm vui xuân xa vời vợi
giữ nụ hôn xưa mãi bên đời

luyến nhớ
bến tình yêu dang dở
ngược xuôi cánh gió
khao khát mảnh trăng rơi
một thời
rủ nhau ra biển
chênh chao bão tuyết
cánh chim lạc đường

thơm lúa
hạt chắt chiu tình đất
nắng mưa chật vật
xao xác tủi hờn
con đường chông gai
bước đi trơn trượt
quê hương đâu rồi
mộng về từng đêm
ngả mình trên sóng
phù du kiếp người

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

một thời
rủ nhau ra biển
chênh chao bão tuyết
cánh chim lạc đường,thích!

Nặc danh nói...

thơm lúa
hạt chắt chiu tình đất
nắng mưa chật vật
xao xác tủi hờn,hãi,mê!

Đăng nhận xét