chiều loang

chợ chiều
mong manh tình rụng lá
tơ vương thắt chặt tim người
áo thêu khăn gấm người đi chợ
hoàng hôn quán trọ già nhớ thương
ven đường
cỏ bình yên giấc mộng
sầu dâng bàng bạc
đồng tịch liêu
hồn đắng
bước chân chiều tơi tả
giơ tay ôm nắng dốc đổ chiều
nghe hát
đêm khuya đưa tiễn ngọc
nghìn thu mơ hẹn gái Tầm Dương
sen vàng động gót hoa thềm trắng
phách ngọt đàn say nệm khói sương

mỏng manh
rượu ấm chăn chiếu lạnh
tình mười năm rào chắn lối đi
yêu một lúc mang sầu trọn kiếp
lúc này đây ngọn đèn thức khuya
lời hứa
đơn sơ hàng chữ
mưa ngâu
rượu rơi hoài
vàng thau cỏ cháy mưa mặt bể
hé nụ bừng thơm khép dấu yêu
mắt biếc
áo xiêm nào rực rỡ
đêm sương
hồn xế nẻo thu tàn
chiều loang
chớm ba mươi ngồi đợi

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoàng hôn quán trọ già nhớ thương,thích!

Nặc danh nói...

hồn đắng
bước chân chiều tơi tả
giơ tay ôm nắng dốc đổ chiều,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

sen vàng động gót hoa thềm trắng
phách ngọt đàn say nệm khói sương,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

yêu một lúc mang sầu trọn kiếp
lúc này đây ngọn đèn thức khuya,hãi,thương!

Nặc danh nói...

vàng thau cỏ cháy mưa mặt bể
hé nụ bừng thơm khép dấu yêu,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét