nguyệt khơi

lung linh hoa nắng
dịu dàng cỏ may
heo may hóa đỏ
lệ đắng khô ngày

khóc cười bắt được
ân tình trả vay
trăm năm trăng thức
bể dâu tháng ngày

nụ cười hạnh phúc
choàng tay dấu yêu
mắt nói vạn điều
nhìn trời sao mọc

chìm trong cõi nhớ
chạnh lòng trời mưa
chao ơi là nhớ
gió luồn quán trưa

yếu mềm khúc nhạc
xóa chân trời xưa
bể nguồn chất chứa
xói mòn tuổi thơ

ngược dòng ánh sáng
chân dốc ưu phiền
hồng trần mệt mỏi
ngủ quên giấc trôi

thu thay áo mới
thiên đường nguyệt khơi



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lung linh hoa nắng
dịu dàng cỏ may
heo may hóa đỏ
lệ đắng khô ngày,thích!

Nặc danh nói...


khóc cười bắt được
ân tình trả vay
trăm năm trăng thức
bể dâu tháng ngày,khoái!

Nặc danh nói...

chìm trong cõi nhớ
chạnh lòng trời mưa
chao ơi là nhớ
gió luồn quán trưa,mê!

Nặc danh nói...

yếu mềm khúc nhạc
xóa chân trời xưa
bể nguồn chất chứa
xói mòn tuổi thơ,mê!

Đăng nhận xét