có gì

đời trôi
cỏ mềm mệt mỏi
tiễn thu đi
mỏng manh vân đài
dư âm từng bước vần thơ lạc
vỗ giấc
ngân hà tàn vọng
xuân đi đẩy mộng ra xa
nắng không xanh tuyết tơ giăng phủ
bên triền sâu thẳm
thơ không bến đỗ
tình nửa đoạn nằm ngang
đời lang thang
trơ trụi cành năm tháng
chờ duyên
đêm mộng chẳng dài
dặm cô liêu nát nhàu kỷ niệm
niềm tin đã cũ
nhịp thở vương buồn
có gì trên phố đời cay đắng
rừng sâu đôi mắt
xuân ác mộng trong đầu
mây chớm nở khúc ly tan vạn dặm
thăm thẳm nguyệt vàng
liễu ngạn vần thơ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét