một mảnh trăng vỡ

những khoảng chiều lắp ghép
phất phơ buồm tranh
một tiếng gà
buồn teo vũ trụ
duyên phận thuyền em bên khói sương mờ
nỗi buồn bến sông ngày nào trở lại
chim bay
lá rụng
những giọt sương đêm
bơ vơ bàn tay đôi mắt
thơ lạnh
lửa thắp mái chèo
cháy cả đôi bờ sông cạn
sầu chia hạnh phúc
nửa thiên đường vắng vẻ
tình con nước canh gà hắt hiu
trái nhớ
ngẩn ngơ
mộng đêm dang dở
trinh nữ vá đôi áo trắng
nhớ người xa
say thiên tài ảo tưởng
một mảnh trăng buồn vỡ
gói để trong lòng
long đong số phận
lắc lư dòng sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét