nắng phơi

sương khói chênh vênh
vọng lâu phiền lụy
cám dỗ mặt trời thiên hà kết hoa
ướp một ngày
giấc mơ tất cả
nhành mây trắng phủ lụa điều chiều nay
mái chèo trên sông
mắt em lặng gió
rơi giữa đời chùm quả bình yên
ngày xanh
tiếng cười thi nhau vỡ
cơn đói khát nhớ em
đá dựng
mặt trời lăn xuống núi
chết cả hoàng hôn
những dãy phố khuya
gió ôm trăng sáng
phập phồng nhịp thở
rung chuông nhà thờ
nắng phơi
sắc màu sặc sỡ
những đám tang mùa hè
chiều khuấy nhạc
mệt mỏi thời gian



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét