thơ cũng là em

cánh cửa xanh
lỡ hẹn trời gần
ngày sắc đẹp bướm vàng rực rỡ
cuống quýt yêu
chồi xanh bật dậy
hơi thở dài với ngọn gió cao
trằn trọc đêm kéo dài mãi mãi
cánh buồm trắng
tái sinh hò hẹn
nắng đến trưa mưa đến cuối buổi chiều
bàn chân bước bốn mùa cuống quýt
vớt trôi
hồn sầu mệt mỏi
thiên tình
một thoáng mong manh
đời viễn xứ nên muôn trùng rất đẹp
chút hương thừa
mây trong khung cửa
ngọn đèn treo ánh sáng
áo dài bay suốt đêm
thục nữ là em
thơ cũng là em
như kẻ mộng du mong mưa ngoài ngõ
say tỉnh
vài cơn vú mộng
gái xuân thì



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét