phiêu bồng

mưa bay
lang thang xuống phố
mềm ướt kỷ niệm
đêm lạnh
giấc mộng tìm nhau
từng giọt nước
đâu rồi yêu dấu cũ
chiều vội qua
một thuở hồn say
mùa nắng
mây vẽ đường mơ mộng
bạt ngàn yêu chiều thả trái tim chìm
giao mùa gõ cửa
hoàng hôn vòm trời xanh
tháng tư cỏ buồn hờn dỗi
đêm rụng
tiếng khuya hờ hững
chết trên thảm cỏ xanh
tan hoang mùa thu vọng động
như mây phiêu bồng
rập rờn cung đàn cánh bướm
nhớ người chưa gặp
bóng chiều ngả tắt
sóng soài yêu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét