hạt bụi bay

lá phơi
sương phủ mây mù
sợi tơ con nhện dệt hoài nhung nhớ
lối yêu thương
tan vỡ câu vọng tưởng
giọt nước mắt xa gần cỏ mềm dưới chân
sóng vỗ
thuyền trôi mấy nẻo
vạt đau buồn day dứt hạt mưa tuôn
tình muộn
tiếng thu khóc vọng
ngả nghiêng thiên hà
sông trôi
khói mộng bay u mê trần thế
câu kinh thiên cổ với tay chèo
hạt bụi bay
vô thường trần trụi
hơi thở gẫy đôi lạc điệu xa vời
nghiêng sông núi
gom sương khói lại
lá đổ cây khô ngóng ai vui
vỡ đất
rừng núi yêu suối thở
tiêu dao biển rộng một đời mơ
cõi nào vang nguyệt nhành hương đá

ngàn năm ủ mộng
vỗ nhẹ hư vô




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét