mưa dột

chiều lặn
lùi xa ánh sáng
cố định số mệnh vào đêm
bình minh đầu thai mỗi sáng
nhựa nồng
hồn đói thèm
trái ngọt
bờ môi khát cháy
giao hòa sâu thẳm
những hạnh phúc giờ xanh
trong bóng đêm muôn vàn hoa cúc
xa nhau một nửa
giấc ngủ mù lòa
đêm trăng khuyết mưa về trước biển
những chiếc hôn
mênh mông bãi bờ
thỏa thích một đời xuôi ngược
tạm sống trong mơ
trên bến trăng sao dạt dào sóng vỗ
đời hỏi
xoáy tròn giọt lệ
nắng vàng soi xác ve
trong gió lạnh âm binh kêu khóc
đêm chán chường
mưa dột bốn phương





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét