phất phơ hồn trăng

buổi chiều bóng núi
gió lặng mắt em
đến với nhau
xanh chùm quả ngọt
thuở măng tơ
hoàng hôn lả lới
gió lay
xê xích mặt trời
phút huy hoàng càng thêm chói lọi
cơn mưa buổi tối
trời tròn gió thổi
hớn hở sóng vỗ không gian
vô tình ước mơ ngoảnh mặt
thả trôi
giọt nước mắt lao tù
hiếm hoi như hạnh phúc
cuộc đời tóc rối
thấy mình có tôi
lênh đênh buồn tênh
đêm điêu tàn
nở bừng ánh sáng
gió lùa vào tim
say từng cánh mộng
phúc thừa
phất phơ hồn trăng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét