thế kỷ hai đầu

bờ biển lạ
thế kỷ hai đầu
một ngày đau chuyến tàu đang đợi 
chủ nhật
ướp cà phê trên phố
ngày chụp mũ chiều mây sương mù
câu hỏi lớn
chờ thiên đường gõ cửa
đêm buồn đưa mắt khóa thời gian
tiếng mưa khởi đầu thánh lễ
đẹp
vòng cung tuổi trẻ
cổ đạo phím khuya
nước đọng dòng sông hoang phế
mười năm như loài dế
gục đầu xuống đất đen
nước mắt xếp hai hàng trước mặt
đêm
cuộc cứu nạn tìm sao đáy bể
những đôi mắt tìm nhau
những đôi môi tựa vào bóng tối
say
nụ cười thuê căn phòng cửa sổ
tóc mềm như lụa cánh tay tiên
phép màu kỷ niệm
thỏa đêm thiên đường



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét