ngập trong đêm

chim bơ vơ
giọt lệ đi trên lòng sông bể
nóng ran khao khát
trăng ngập trong đêm
chết say sưa
tháng năm ưu phiền tan vỡ
đêm hạ nhạc
hồn lạnh vết thương xưa
khoảng cánh
xoay lưng lại mặt trời
khóc trên lưng hậu thế
trên miệng vực
nửa thế kỷ rơi
chới với
mộng ngông cuồng khổ sở
cám dỗ đau thương nức nở vui buồn
đêm rách nát hồn thơ thì quá mỏng
vớt ngày
hư vô trôi nổi
mơ hồ chết đuối
đêm về trăng lạnh làn da
hồn quện vào nhau quyết chung hơi thở
mặt trời điên
giãy giụa vùng ánh sáng
vũng đêm tàn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét