nắng tháng ba

chiều
đánh rơi trước ngực
trầm tư bốn bề
dốc sương mù
mưa mòn sợi tóc
bồng lai ai bước chân đi
mộ phần thơ người bật khóc
con nước chảy
cánh hoa mua lảo đảo
nụ cười ưu phiền trên môi
gió lay tháng ba sám hối
dòng sông đen
đắm mình vào bóng tối
ghẻ lạnh suy nghĩ
chim đậu cửa trời
nắng tháng ba
hoa điệp vàng
sương mù rêu bám
ảo mộng lang thang ghế trống tuổi thơ
người đang lớn nhánh xuân thì đang khóc
ngậm ngùi
hứng lệ tình rơi
phút thanh tân
hoàng hôn chấp chới



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét