nơi chỉ còn

cỏ mềm
lang thang phố mưa
nỗi buồn đem phơi buổi sáng
hương mùa hạ
cuộc viễn trình ánh sáng
bức tranh đời ảo ảnh người không thuộc về mình
ngày khoác áo
dĩ vãng lên ngôi
xuân sang mùa đông ướp cuộc tình
đêm trao nhạc
lục bình yêu bóng tối
nồng nàn tình lẻ muối mặn niềm đau
thêm nuối tiếc thuở nào ngây ngất
dòng sông pha biển
nơi chỉ còn đê mê
xâm thực trái tim nụ hôn tan chảy
đêm sài gòn
thiên đường hoang dã
thời gian đứng
những cuộc tình dở dang
cho nhau hoài niệm
trên cánh đồng gió xuân
ảo ảnh mong manh
giữa đời hung dữ
đêm lạc loài
hiền lạnh cây thập tự
chập chùng phù hư





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét