nếp áo

nắng mỏi
chập chờn buổi tối
dĩ vãng si mê tình tự ánh trăng đêm
mùa thu đạm bạc
giếng lạnh trăng chết đuối hoàn thiên
gió thề cất lên ai oán
đêm miệng vực
âm dương tụ họp
tiếng thở dài thời gian
cõi vô hình thức trắng
chiến tranh
nghênh ngang máu đổ
cảm giác độc quyền sợ hãi
lâu đài cạm bẫy đế vương
kỳ nữ
lộng lẫy ngàn hương
thiên đường ong bướm
tuổi sầu ghê gớm
lưu ly mắt nâu kỳ dị
chiều sương mây phủ giấc mơ nghèo
một nét hương sa
kiếp sầu màu nhiệm
hồn trinh tiết trang nghiêm nếp áo
gió bão quỳ nâng bóng ảo
nguyền rủa cuồng si lụa là
chết dưới vị môi hôn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét