đi giữa hai mùa

ánh trăng thưa
gấp đôi giấc ngủ
võng thời gian đung đưa
buổi dậy tưng bừng nắng vỗ
tuần trăng mật
lấp lửng câu thơ duyên
tuổi nhỏ xếp trong trang sách vở
biển làm ra gió
trăng làm sắc thu
nghi ngút chân trời sương phủ
mùa thu lạc
gió nổi giữa đêm
yêu cho chết hồn dang thêm cánh
cưới buổi chiều
vuốt ve làn mây bạc
âm vang hương vũ trụ ngọt ngào
nửa trời mềm như làn sương nhẹ
lạc nhau
gió đi giữa hai mùa
mảnh tình mùa đông đắp chăn trong mộ
sáng
gà báo thức
viết bài thơ gọi biển
đỏ au mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét