lay đổ mặt trời

giấc mơ cuồng
hồn trôi không trở lại
lòng điên
mặt trời giả dạng bóng trăng phai
áo đẹp
giấc mơ con hạnh phúc
cơn mưa chiên không chống nổi ngày dài
tấm lòng cũ chuyện rêu phong vũ trụ
góc quê hương nắng sượng khói xa xôi
ngày cay đắng
chia tư phần hạnh phúc
những yêu đương nặng vết thu êm
đêm thao thức
gày gò ngọn lửa
những cơn mê đổi chỗ
mùi thơm của lá
những chùm quả trên tay
tất cả hư vô rỗng không câm lặng
lay đổ mặt trời
bóng đêm gần lại
vũ trụ vùi sâu
ngày
gió bán buổi chiều
người đắm say câu hỏi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét