gõ nhạc cạn

kỷ niệm
cơn gió nhàu
như cơn mưa
người trượt ngã
kẻ ngược xuôi
còng lưng cõng bão
sương vò chín hạt mồ hôi
tiếng thở dài
rét phơi ngoài cửa
ném ước mơ lên trời
tịch mịch tiếng đêm sâu
thong thả đếm sương rơi rành rọt
gió mưa
nỗi buồn khiêu khích
tàn tro khoan nhặt đang bay
mộng đang chờ
lạc loài giấc ngủ
một chút mây buồn gợi nhớ
tia nắng mập
nụ cười lả lướt
mênh mông hy vọng mong cầu
sợi thời gian
chẳng dài chẳng ngắn
buộc chặt
đời nhau
bạc trắng hai đầu
gõ nhạc cạn
giữa vùng im lặng
tan tác mảnh phù vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét